Chồng âm thầm lên kế hoạch để ly hôn vợ.
Chị Khanh Đồng Xuân, sống tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, vừa trải qua cuộc ly hôn với chồng. Chị cho biết nỗi buồn gia đình tan vỡ còn đau đớn hơn cả những thủ đoạn mà chồng đã dùng để ép ly hôn. Hai vợ chồng cưới nhau đã hai năm nhưng chưa có con, điều này khiến cả hai và gia đình hai bên rất lo lắng. Sau khi khám, bác sĩ cho biết chị khó có con nhưng nếu điều trị đúng cách có thể sẽ có thai. Tuy nhiên, sau gần một năm điều trị mà không có kết quả, áp lực từ gia đình và chồng ngày càng tăng. Đặc biệt, mẹ chồng chị đã khuyên chị đi xem bói một ông thầy được cho là rất cao tay.
Ông ấy cho rằng việc lâu đậu thai là do đường tình duyên bị chặn, nên cần phải li dị để thông đường con cái, nhưng vẫn sống như chưa li dị. Chị Khanh không tin vào bói toán, nhưng vì mẹ chồng và chồng rất tin tưởng, chị đã đồng ý với phương án li dị giả để sau này có thể đăng ký kết hôn lại khi có thai. Dưới áp lực từ nhà chồng, chị đã viết đơn li dị và nộp theo yêu cầu của mẹ chồng.
Chị Khanh uất ức kể lại rằng, khi vừa nhận quyết định ly hôn, chồng đã đuổi chị ra khỏi nhà và tuyên bố đã li dị. Họ còn nói với hàng xóm rằng chị chủ động bỏ chồng, kèm theo bức ảnh lá đơn li dị. Chồng chị nhanh chóng đưa người yêu mới về. Hóa ra, gia đình chồng đã âm thầm muốn đuổi chị vì không có con, nhưng không dám công khai. Chồng đã cùng mẹ lập kế hoạch lừa dối chị. Đau lòng hơn, khi viết đơn ly hôn, chồng bảo chị không cần chia tài sản, vì nghĩ rằng đây chỉ là ly hôn giả. Ai ngờ, cuối cùng chị trắng tay ra khỏi nhà. Chị Lê Khương Mai, Thanh Xuân, HN cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Chị Lê từng nghĩ chồng mình là người cao thượng. Hai vợ chồng đã lên kế hoạch sinh con sau hai năm chuẩn bị tài chính và tinh thần. Khi chị đã sẵn sàng, chồng lại muốn hoãn thêm một năm để thăng tiến trong công việc. Cuối cùng, chồng đồng ý và chị rất hạnh phúc. Tuy nhiên, gần một năm "thả rông" mà vẫn không có tin vui, chị lo lắng và đề nghị cả hai đi khám. Chồng bảo chị đi trước, còn mình sẽ đi sau. Chị đi khám một mình và kết quả bình thường.
Chị Lê kể lại rằng sau khi chồng chị nhận kết quả không có tinh trùng, cả hai đã rất đau khổ. Chồng chị chán nản, muốn chị tìm hạnh phúc khác, nhưng chị vẫn ở bên động viên. Dù chồng ngày càng cáu bẳn, thô lỗ và có bồ, chị vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Cuối cùng, sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết định giải thoát cho cả hai.
Mình viết đơn li dị, anh ta ký ngay và ôm mình khóc, xin lỗi vì không mang lại hạnh phúc cho mình. Mình cũng xúc động và khóc trước tấm lòng của anh. Chị Lê nói, không ngờ chưa đầy một năm sau...


Source: https://afamily.vn/chong-day-cong-lap-muu-de-li-di-vo-2014043012358247.chn